Kết quả tìm kiếm cho "đâm chết người tình của chị ruột"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 158
Sự sống và cái chết của tù nhân chính trị ở “địa ngục trần gian” Côn Đảo chỉ là một lằn ranh. Nhưng với tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh tới cùng phục vụ cho cách mạng, những “nhà báo” đặc biệt ở đây thành lập nhiều “tòa soạn", cho ra đời nhiều "bài báo”.
Chiều 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Chan Nô (sinh năm 1992, ngụ ấp An Lợi, xã An Hảo, TX. Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”, đối tượng vừa bị bắt sau khi gây án xong tìm cách trốn sang biên giới.
Sau khi truy xét, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng đầu tiên đã ra tay giết chết người đàn ông trong phòng ngủ là một người nữ tuổi còn khá trẻ. Hai ngày sau đó (chiều 23/5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định và tiến hành bắt giữ thêm đối tượng nam thứ 2 có liên quan.
Chiều 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Luân (sinh năm 2004), cháu ruột của Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh năm 1994, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) có liên quan vụ sát hại Trần Đắc Phong (sinh năm 1978, ngụ cùng ấp).
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc.
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
57 tù chính trị, với vũ khí thô sơ và ý chí sắt đá, đã lập nên kỳ tích chiếm tàu địch, vượt biển trở về với cách mạng trong một kế hoạch được nung nấu suốt một năm trời.
Phong trào "Ba đảm nhiệm," sau này đổi thành "Ba đảm đang” của phụ nữ Việt Nam ra đời cách đây tròn 60 năm, ngày 23/3/1965 đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam.
Không có tiền tiêu xài nên Hồ Minh Thuận (sinh năm 1996, ngụ ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú) nảy sinh ý định tìm những người chạy "xe ôm" ở khu vực chợ Đồng Ky để giết và cướp tài sản.
Sau Tết, nông dân bắt đầu công việc mới – chăm sóc vườn tược. Đây là thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho một mùa vụ bội thu.
Ghen tuông khiến con người có những hành vi không kiểm soát được khi bị kích động, từ đó dẫn đến hậu quả đau lòng, như vụ án dưới đây.
Gần đây, thời tiết thất thường, anh Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1982, Đội trưởng Đội Thiện nguyện TX. Tân Châu) đổ bệnh, buộc phải dừng vòng xe thiện nguyện một hôm. Điện thoại “đường dây nóng” của anh vẫn đổ chuông liên hồi. “Có người gặp sự cố cần chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không thể giúp họ được. Buồn lắm!” - anh kể.